Duy trì hôn nhân không phải điều dễ dàng; nhiều cặp đôi phải đối mặt với thử thách và khó khăn. Một ví dụ điển hình là câu chuyện của vợ chồng anh Vương ở Quảng Châu, Trung Quốc. Họ quen nhau từ cấp 2 và đã yêu nhau từ năm 15 tuổi. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, mối quan hệ của họ nhanh chóng rạn nứt do vợ anh có nhiều nhân tình. Mỗi khi bị phát hiện, cô đều tỏ ra hối lỗi.
Anh Vương đã tha thứ cho vợ nhiều lần, nhưng sự lừa dối xảy ra lần thứ 5 khiến anh quyết định ly hôn. Người vợ không muốn chia tay, nhưng muốn chia sẻ nỗi khổ trong hôn nhân: chồng thường đánh đập, kể cả khi cô mang thai, và mẹ chồng luôn làm khó dễ. Cuộc sống với gia đình chồng rất khó khăn, trong khi anh Vương không hỗ trợ cô. Sau khi gặp tai nạn nặng, anh không thể tìm việc làm, buộc cô phải đi xa kiếm tiền. Dù làm việc vất vả và gửi tiền về, cô vẫn không nhận được sự cảm thông từ chồng.
Gia đình anh không quan tâm đến nỗi vất vả của cô vợ, chỉ chăm chăm hỏi về tiền. Cô cảm thấy trống rỗng và khao khát được yêu thương, nên khi có người tán tỉnh, cô không thể kiềm chế. Dù biết hành động của mình sai trái, cô vẫn muốn giải thích. Khi chồng đề cập đến ly hôn, cô không đồng ý vì không muốn giao con cho gia đình anh. Cuộc giằng co giữa hai bên khiến tình hình trở nên bế tắc. Sau này, anh Vương nhận ra sự bạc bẽo trong cách đối xử với vợ, và hối tiếc vì không quan tâm hay an ủi cô.
Anh Vương nhận ra rằng vợ đi làm không dễ dàng, nhưng mối quan hệ của họ đã trở nên mất kiểm soát. Cô vợ không còn chung thủy và đã có mối quan hệ bên ngoài. Kết cục của họ là ly hôn, và anh Vương đau khổ vì gia đình tan vỡ. Ban đầu, họ yêu nhau sâu đậm nhưng không thể bình tĩnh để nghĩ cho nhau trong cuộc sống hôn nhân. Cô vợ đã phản bội, dẫn đến thất bại trong hôn nhân. Hôn nhân không chỉ là trách nhiệm của một người, vì vậy các cặp vợ chồng nên ngồi lại giải quyết vấn đề thay vì dồn nén cảm xúc.
Bình luận